Thứ Tư, 4 tháng 3, 2015

Vườn Địa đàng của anh



VƯỜN ĐỊA ĐÀNG CỦA ANH
tặng Lan Nguyễn
------------
Đời dã man
Anh càng thấy em hiền.
Trăng chết điếng giữa mùa thu lừa dối
Qua cái tết đến bao mùa lễ hội
Sao không có lễ hội nào cho yêu thương?


May còn em
Anh có... "lễ hội" riêng
Ở nơi đó hai trái tim mình biết
Chính lòng em là nơi bình yên nhất.
Anh si tình say ngủ mộng liêu trai.


Em rừng tình
Anh ngơ ngác chú nai
Yêu vĩnh viễn với tình xuân bất tử
Ta ôm nhau như sóng cuồng ôm biển
Riêng chúng mình mùa lễ hội ái ân.


Tại em hiền tha thiết
Anh càng yêu.
Lỡ đối diện với quá nhiều gian ác
Anh muốn sống bên em luân hồi kiếp
Vườn địa đàng em đó của riêng anh.

MAI CHIÊU SƯƠNG
04/3/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét