Thứ Hai, 30 tháng 3, 2015

Tiếc thơ


TIẾC THƠ
gởi Lan Nguyễn
-----------
Anh viết tặng em bài thơ
Gõ lộn phím bài thơ tình bay mất
Anh cái tật viết xong là không nhớ!
Thơ...bay rồi bụng chẳng muốn ăn cơm.


Bước Hạ về gieo ánh nắng vàng ươm
Xuân qua vội bạc đầu thêm một tuổi
Tình quá muộn mới thấy càng tiếc nuối
Đời không yêu chết cỏ chẳng xanh mồ.


Biển chập chờn bên em sóng nhấp nhô
Chiều trăng mật của chuyện tình huyền thoại
Bãi cát trắng ta dạo cùng mây gió
Giữa đất trời rượt đuổi bắt hoàng hôn


Mình yêu nhau, yêu trọn vẹn tấm lòng
Thời gian vội chẳng đợi chờ cuộc sống.
Anh yêu em. Lấy thơ làm quà tặng
Mất bài thơ nghe hụt hẫng tâm hồn.

MAI CHIÊU SƯƠNG
30/3/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét