Thứ Bảy, 7 tháng 3, 2015

Vạn tuế nàng


VẠN TUẾ NÀNG
tặng Lan Nguyễn
và tất cả phụ nữ của thế gian
-------------------------------
Chỉ một ngày thôi thì chưa đủ
Anh ước cả đời là những ..."tám tháng ba"
Vương quốc em - vương quốc đàn bà
Anh tình nguyện làm thần dân ở đó.


Phụ nữ
Rất đơn giản nhưng cố hiểu hoài không hiểu
Tại sao em lại vời vợi yêu thương?
Tại sao em...chinh phục hết đàn ông
Và em cũng làm bao người khốn khổ?


Anh giác ngộ
làm tín đồ ngoan đạo
Tôn giáo... em có trước cả thánh thần
Tôn giáo em là tình yêu vô luận
Khiến đàn ông lòng cháy lửa bâng khuâng.


Tám tháng ba
Ngày phụ nữ đăng quang
Nhưng em Hoàng hậu trong tim anh lâu lắm.
Em...hoàng hậu của dịu hiền, quyến rũ
Anh hoang dại, si tình bên nữ chúa tình yêu.

MAI CHIÊU SƯƠNG
07/3/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét