Thứ Bảy, 7 tháng 3, 2015

Vợ



VỢ
Thơ vui tặng Lan Nguyễn
---------
Là cái oan gia
Nếu rinh trúng một bà hám của
Vợ là khối nợ đời
Khi vớ phải mụ "sát phu"
Vợ là cô hồn
Là quỉ ám là ma ngu
Rủi rước lộn con đàn bà ngược ngỗ

Thằng đàn ông nào
Vớ nhầm...thuốc nổ
Là cuộc đời...banh xác chịu lưu đày
Mụ cai ngục
Trợn mắt, trợn mày
Giọng đồng rống...điếc thằng chồng lâm nạn.

Vợ.bất nhân
Nguy hiểm hơn lựu đạn
Nát cơ nghiệp chồng
Tê liệt thanh danh
Vợ mê tiền
Vợ...sư tử hà đông
Chồng sói tóc
Hóa thân tàn ma dại.

MAI CHIÊU SƯƠNG
06/3/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét