Thứ Hai, 25 tháng 5, 2015

Chút khuya


CHÚT KHUYA
tặng Lan Nguyễn
--------
Tự nhiên lạnh
Tự nhiên buồn không ngủ.
Nằm trở trăn rồi vùng dậy làm thơ.
Anh nhớ em
Vọng hiền thê...vọng nguyệt
Em trăng rằm
Anh lãng đãng đêm thu.


Chút khuya buồn
Rơi chăn gối cô đơn
Thơ viết tặng mỗi ngày
Không vơi nhớ.
Yêu đi em
Khi giã từ hơi thở
Liệu có còn
Chút cảm nhận trần gian?


Em ngoan hiền
Em là của trời ban
Anh đắm đuối
Yêu quên ngày quên tháng.
Ta chắp cánh
Bay cùng gió mây lãng mạn
Tự nhiên tình
Luôn nhắc nhở
Yêu em.

MAI CHIÊU SƯƠNG
25/5/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét