Thứ Bảy, 9 tháng 5, 2015

Đọa đày


ĐỌA ĐÀY
tặng Lan Nguyễn
-----------
Hồi trước tao với mầy đi học
Có bao giờ biết lý lịch gì đâu?
Vô tư lắm bạn, thầy và sách vở
Học đường chăm chỉ miệt mài thi.

Rồi giải phóng cha mầy đi cải tạo
Lý lịch phê bị đuổi khỏi giảng đường
Về bán muối còng lưng xe đạp rách
Địa phương trù mốc mũi kiếp dân ươn.


Tao với mầy chung thành phần "lưu vong"
Lao động riêng, họp hành ngồi một góc
Cúi mặt nín ngậm nghe cùn nói dóc
Đêm chong đèn trắng mắt dạy bình dân.


Rồi mầy đi, tao bị bắt mấy lần
Thuyền viễn xứ đứa may còn, đứa mất
Tao tha phương sống trầm trầy trầm trật
Vòng kim cô lý lịch tróng trên đầu.


Anh gặp em cũng hạnh phúc gì đâu?
Chung biến cố sao riêng mình gánh chịu?
Tan nát hết từ quãng đời niên thiếu
Hợp tác rồi ruộng đất của "toàn dân"!!??


Còn chút tình cố giữ để trắng tay
Như thuở ấy chúng mình còn tay trắng
Bọn cơ hội ngồi trên giàu sợ nắng
Anh và em...đày cay đắng lênh đênh!?

MAI CHIÊU SƯƠNG
09/5/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét