Thứ Tư, 13 tháng 5, 2015

Vô cùng



VÔ CÙNG
tặng Lan Nguyễn
-----------
Chỉ có em là hiểu thấu lòng anh.
Anh mong thế và chỉ cần như thế
Chỉ có em...
Em hồng nhan tri kỷ
Một tấm lòng chung thủy
Một tình yêu.


Bấy nhiêu thôi là trọn ước mơ rồi.
Dù nơi đâu cũng hướng về Đà Lạt
Hơi thở em
Mang tình xuân gió mát
Nghiêng núi đồi
Ngây ngất nhịp ái ân.


Thơ là em hay em chính là thơ
Anh viết mãi lời yêu không nói hết
Trời Cao nguyên
Và "Người em Đà Lạt
Theo bên ta
Thành nỗi nhớ vô cùng.

MAI CHIÊU SƯƠNG
10/5/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét