Thứ Năm, 7 tháng 5, 2015

Đổi nghề



ĐỔI NGHỀ
Tôi là kẻ lang thang
Là thằng bán cà rem
quên rao mời thực khách
Bạn mấy đứa thằng lành, thằng rách
Tình bọt bèo
Duyên phận cục cứt trôi.


Người tranh nhau giành
Hết sĩ lại tới sư
Tôi lọng ngọng cà lăm thơ với thọc
Đời dẫu rách tui chưa lần móc túi
Cà rem lủng thùng
Chảy nước lổ te tua 


Rao khản lời
Dở ẹc chẳng ai mua
Chút yêu đương lên meo nghèo thum thủm
Ngó quan ngài giàu sang tui muốn cúm
Quái!
Đức tài gì mà bạc núi, tiền kho??


Nước da chì
Dăng nắng lại càng đen
Ngày qua ngày mang thùng đi dạo phố
Cà rem ướt bán không trôi đành đổ
Chê đói rách
Em chẳng nhìn tôi nữa
Đi tìm thầy dạy nịnh
Đổi nghề thôi.

MAI CHIÊU SƯƠNG
05/5/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét