Thứ Tư, 6 tháng 5, 2015

Rồi một ngày


RỒI MỘT NGÀY
Rồi một ngày
Em sẽ làm "nàng thơ" anh.
Anh sẽ yêu em
Lênh đênh tình thi sĩ.
Tình và thơ
Dắt nhau vào mộng mị
Em như dòng sông hiền hòa
Anh lõa thể tắm yêu đương.


Rồi một ngày
Tỏa nghi ngút khói hương
Anh rước em vào thi ca
Anh rước em về thánh thiện
Không có tình yên
Cho trái tim ốc biển
Không có thiên đàng
Cho kẻ quá tham lam.


Đời dối dang nhiều
Hãy xa lánh đi em
Chút hạnh phúc nhỏ nhoi
Nhưng vẫn là hạnh phúc
Thà cô độc
Hơn yêu người không thật.
Rồi một ngày
Anh sẽ nói
Yêu em.

MAI CHIÊU SƯƠNG
05/5/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét