Thứ Sáu, 15 tháng 5, 2015

Ta về yêu thương


TA VỀ YÊU THƯƠNG
với Lan Nguyễn
-----------
Không nên lập nghiệp bằng xác người.
Chớ danh lợi trên nỗi đau đồng loại
Tôi ám ảnh những mảnh đời bất hạnh

 Những mảnh đời mà trong đó có tôi.

Tôi rất tin ở nhân quả luân hồi
Đời...vô đạo nên nhân tâm ly tán
Đang hòa bình sao lòng người tao loạn?!
Tình thương yêu tiêu dưới gót gian hùng.


Lý Thông đầy. Ôi khan hiếm bao dung
Mạnh miệng hót cố giữ no bổng lộc
Kẻ cô thế, cơ hàn rên rỉ khóc
Lý Thông cười gánh rượu đạp lên đi.


Cũng linh hồn, cũng thể xác, cũng tư duy
Cũng nhân vị sao kẻ vinh người nhục
Hành giật nhau để thăng quan tiến chức
Hút máu gầy nuôi phì nộn u mê.


Ta nguyện lòng tu theo đạo..."Thương yêu"
Bịt mũi kín không hít mùi độc ác
Trốn a dua. Tìm về em an lạc
Lạy đất trời xin cứu nạn sinh linh?!

MAI CHIÊU SƯƠNG
16/5/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét