Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2015

Ếch...thơ


ẾCH...THƠ
tặng Lan Nguyễn
-----------
Anh không là gã bán thơ
Như thằng bán rượu bịp đời Lý Thông.
Chẳng "nhà", chẳng "chái" chạy rông
Văn nô, bút hót lòng vòng mâm xôi.


Làm thơ anh tặng em thôi
Hái trăng ngâm rượu tẩm môi em nồng
Hái tình ấp ủ đêm đông
Hái thương nhớ tự rắc hồng lối yêu.


Hái hoàng hôn, hứng nắng chiều
Làm chăn gối lót diễm kiềù của em
Ngó "sư", nhìn "sãi" lim dim
Le dài lưỡi...liếm mà tim rụng rời.


Thơ anh...thơ ếch dở hơi
Thật thà chân chất một đời yêu thương
Không Kiều mà gánh đoạn trường
Dấn thân vào nỗi vô thường nhân gian.


Công danh thiên hạ...chàng ràng
Đi cong, đứng cúi la làng...cầu danh
Anh...cầu có một cành "Lan"
Tàng tàng thơ ếch tặng nàng anh yêu.

MAI CHIÊU SƯƠNG
17/5/2015
-----------

(Khổng Tử gọi lan là "quân tử hoa")

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét