Thứ Năm, 21 tháng 5, 2015

Trường ca con cóc


TRƯỜNG CA CON CÓC
Mỗi ngày rảnh dạo làng Phây Bút
Nghe chuyện đời ...mắc cụt, xì hơi
Lắm cha tự sướng...leo trời
Ngồi trên thiên hạ ăn chơi hoang đường


Đủ thứ chuyện...liệt dương, nâng vú
Muôn trò hề thuốc lú, bùa mê
Mụ nầy chồng bỏ, chồng chê
Ông kia quyền thế ê chề quan ôn.


"Nhà văn", "nhà báo" dập dồn
Đăng bài, giật tít sồn sồn khó nhai:
"Váy tiền tỉ"...lai rai dự tiệc
Kiều Nguyễn Du lủ điếc nó...phăm???!!!


Lẽ nào nguyệt tận giữa rằm
Biển Đông dậy sóng chống cằm...u rim.
Hội với lễ xúm tìm hưởng lộc
Tung hô nhau cùng nốc, cùng say


Kia trông...còn lắm chua cay
Người vùi bãi rác, người cày hơn trâu
Người còng lưng thế cần câu
Kiếm từng bữa cá, bữa rau...mắt mờ.


Bao đứa trẻ dật dờ đói khát?
Bao mảnh đời tan nát, oan khiên
Đạo nào hơn nổi ...đồng tiền?!
Ngự trên quyền lợi khổ phiền mặc ai


Ván thế sự chơi bài lật ngửa
Bát trận đồ đâu cửa tử sinh?
Cá ăn xác chết trôi sình
Người ăn lại cá thần linh...linh gì?


Sư núp phật lâm ly khoái lạc
Mặt nạ "thầy" toát hoác tà tâm
Chật đường chen chúc Trịnh Hâm
Cố tìm Tử Trực lại lầm Lý Thông!!!


Mụ hám của bán chồng kiếm bạc
Con vô luân đổ rác đầu cha
Phước sương, từ thiện tà tà
Lừa lòng nhân hậu xây nhà, mua xe.


Ăn tận đáy...tè re, bí xị
Ăn kể gì phước chí âm linh
Miễn sao phèn phẹt mặt mình
Kệ cha bất hạnh dân tình rên than.


Chớ phủ nhận cái làng Phây bút
Tin "chợ trời" nhiều lúc mà hay
Vạch trần áo gấm, mặt dày
Lòi đạo đức giả phơi bày quỷ ma.


Tin "vịt đực"...thật thà tớ vái
Đừng vẽ vời ếch nhái quàng xiên
Luân hồi quả báo nhãn tiền
Nói chi mỏi lưỡi bọn điên loạn hồn


Lướt trên mạng từ lông chí tóc
Muốn tìm gì ngõ ngóc cũng ra
Khuyên ai đừng vội quáng gà
Cúi đầu tin nhảm chẳng thà...ngậm tăm...

MAI CHIÊU SƯƠNG
22/5/2015

( Định...kéo cái "trường ca con cóc" vài trăm câu chơi
mừ sáng giờ mới cốc cà thôi. Chưa ăn gì đói bụng quá!
Hồi nào rảnh gõ tiếp; làm biếng thì thôi.)
-------------------
Nảy giờ thổi cái bánh mì rùi. No bụng gõ tiếp nì:

---------
Báo lá...lốt rau răm, rau húng
Quấn thịt bò dấm nhúng câu Vieu
Toàn ...chơi "giết, hiếp" tà chiêu
Kiếm hoài đọc chẳng có điều chi hay?!


Lương ngốn đẹp...ăn chay chữ nghĩa
Hay thiếu tài...chó ỉa vồng lang
Bút tà cua ghẹ làng nhàng
Bon chen danh lợi hò khoan kiếm lời?


Bằng với cấp rã rời tri thức
Hay ho gì rạo rực khoe hàng?
Đăng hình...tươi mát thênh thang
Ngực trần, bụng hở phỉnh chàng giật gân.


Cây xanh Hà Nội rần rần
"Thanh" qua, "kiểm" lại bao lần...chờ xem?!
Mạng xã hội anh, em, cha, chú...
Cứ vô tư gọi hú làm quen


Đâu như cái thuở..."Tắt đèn"
Nghị Quế, chị Dậu mò men úm hàng?
Thơ với thẩn dễ dàng giao hữu
Ai có ngờ..."cửu cửu" tám hai??


Ăn lồng, ở ống vuông dài
Hèn gì đọa kiếp teo tai hóa chồn!
Bình minh hét toáng...hoàng hôn
Học hoài chỉ thuộc vần "ôn" lộn "huyền".


Xăng dầu cưỡi ngựa phi...thiên
Đá dân quẹo cổ túi tiền leo beo
Anh nghèo xơ xác nằm queo
Lưng lưng bụng lép dám trèo đâu em.


Nhà hàng, bia rượu cũng thèm
Cái bang lủng túi lấy tiền đâu chơi?
Phải chi được phước giữa trời
Chị ve chai lượm chia người ít tiêu.


Phe bè tức tưởi ngoa điêu
Người tung, kẻ hứng dập dìu văn chương
Mới hay trong cõi ...tầm thường
Phượng hoàng bay tuốt, ễnh ương xúm vào.


Nam tào, bắc đẩu trên cao
Ma ma phần phật vị nào là...tiên?
Dán chi trên trán chữ ...tiền
Dính chàm khó rửa vô duyên đời cười.

MAI CHIÊU SƯƠNG
22/5/2015

(buồn ngủ rùi, làm siêng sẽ gõ tiếp trường ca con cóc)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét