Thứ Sáu, 12 tháng 6, 2015

A di đà...em



A DI ĐÀ...EM
tặng Lan Nguyễn
-------------
Anh chưa thấy phật bao giờ.
Em là phật tánh nàng thơ giữa đời
Thiện tai chuông mõ xa vời
A di đà tụng sáng ngời huệ em.


Yêu em nhất cái tâm hiền;
Cái mà anh cố đi tìm bấy nay.
Đời người gió thoảng, mây bay
Tử sinh ngửa, lật bàn tay... rồi đời!


Người cười kẻ khóc động trời
Tù nhân, chúa ngục tanh hơi độc xà.
A di đà niệm ta bà
Phật đâu chẳng thấy, tu la lộng hành!


Còn em...còn chút an lành
Còn em...thánh thiện một cành lan nhung
Còn em...yêu đến vô cùng
Còn em...ta biết thủy chung cuộc đời.


Phật trong em đó em ơi.
Lòng nào hiền đức là nơi phật về.
Tụng......nàng, ta thoát u mê.
Ngó cùng thiên hạ...khen chê được gì?

MAI CHIÊU SƯƠNG
13/6/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét