Thứ Sáu, 12 tháng 6, 2015



tặng Lan Nguyễn
--------------
Em đã đọc rồi bài thơ thứ nhất
Và hôm nay gần bài thứ năm trăm
Qua năm trăm sẽ viết đến...một ngàn
Làm sính lễ tặng "hồng nhan tri kỷ".


Đời cấm đoán...viết tự do: "Phạm húy"??!!!
Mười ngón...cùn chó nhốt ké lồng chim
Văn với chương mắm thấm chấm dạ trường
Ngon miệng nuốt...đẻ ra nhiều thứ cuội.


Thơ anh đó tàng tàng không luồn cúi
Thật thà yêu và cũng thật thà...ngu
Hạng thơ... chòi chữ nghĩa ngọng lù đù
Như trẻ nhỏ lòng nghĩ sao nói vậy.


Ai có ghét, có thương gì cũng mặc
Lòng ta sao ta sống thật với lòng.
Viết cho tình chẳng đo, đếm, cân, đong
Giá áo nhục, túi cơm thêm nặng nợ.


Không học đòi "múa rìu qua mắt thợ"
Để một mai vào sọt rác tầm thường.
Thơ là tình, tình là để yêu thương
Mà yêu thương đời anh là em đó.

MAI CHIÊU SƯƠNG
12/6/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét