Thứ Tư, 10 tháng 6, 2015

Chòi thơ


CHÒI THƠ
tặng Lan Nguyễn
--------
Một bài thơ
Hay một vạn bài thơ
Anh viết tặng em vì tình yêu tất cả.
Trong rừng đời biết cơ man nào lá
Anh chọn riêng mình
Chiếc lá tên em.


Thơ là...thơ
Thơ bay bổng cánh chim
Thơ kết tụ từ sương lòng, gió lạ
Thơ là em dịu hiền và cao cả
Anh viết suốt đời
Chưa cạn tiếng yêu em.


Một vạn bài thơ
Anh đổi vạn nụ hôn
Cứ thế thôi chẳng cần 'nhuận bút"
Hút môi em anh làm sinh khí sống
Một vạn chưa đã thèm
Anh viết tiếp
Hôn thêm.

MAI CHIÊU SƯƠNG
11/6/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét