Thứ Năm, 11 tháng 6, 2015

Ù ơ



Ù Ơ
tặng Lan Nguyễn
------
Trong nhân gian ai chẳng có nỗi buồn?
Thơ chính là tiếng tâm hồn vọng lại.
Thanh hay tục nhìn ý thơ thể hiện
Bản chất "người" qua ngôn ngữ văn chương.


Thương Nguyễn Du trút tâm sự..."Đoạn trường"
Học vô..."sĩ" sạch hơn sĩ vô học
Thật thà viết dẫu con cò con cóc
Chớ lòe đời khoe thi bá, thi vương ???


Anh và em mỗi đứa một nỗi buồn
Mình trộn lại sẻ chia thành...tri kỷ
Và đồng tâm đúc khối tình như ý
Ừ thì yêu; ta cứ vậy mà yêu.


Anh lấy...thơ dâng sính lễ cưới em.
Nhân thế nói - miệng đời thôi kệ họ.
Chúa với Phật cũng chỉ là tâm niệm
Đừng hão huyền tin những chuyện khua môi.


Ừ thì tôi. Vĩnh viễn vẫn thằng tôi.
Nếu tôi chết em người đau khổ nhất.
Anh sẽ trả lại cho đời nước mắt
Khóc...phong trào như tiếng vỗ tay hôi.

MAI CHIÊU SƯƠNG
11/6/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét