Thứ Năm, 18 tháng 6, 2015

Em và Đà Lạt

EM VÀ ĐÀ LẠT
tặng Lan Nguyễn
-----------
Có lẽ rồi ngày mai ta xa
Em và Đà Lạt, em và hoa
Thông sầu cách biệt lay nghiêng gió
Chiều phố vắng rồi một bóng qua.


Vẫn là em đó ngọt yêu thương
Than Thở hồ rên khóc đoạn trường.
Thung lũng tình yêu lưu kỷ niệm
Những bức hình xưa đậm sắc hương.


Có lẽ rồi ngày mai chia ly
Anh đi không hẹn cũng không chờ
Em và Đà Lạt còn thương nhớ
Thi sĩ tình nhân lãng tử thơ?


Em và Đà Lạt, em và mơ
Yêu đến thiên thu chẳng nhạt mờ.
"Hiền thê" nhân nghĩa cao như núi
Đâu dễ quên nàng Lan Nguyễn ơi.

MAI CHIÊU SƯƠNG
19/6/2015


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét