Thứ Năm, 18 tháng 6, 2015

Rủi mai nầy



RỦI MAI NẦY...
gởi Lan Nguyễn
------------------
Rủi mai nầy em có phụ anh
Thì cứ việc thôi em
Đừng phân vân, trăn trở
Khi trái tim điêu tàn thương nhớ
Sẽ chẳng còn gì để tiếc thương.


Anh...vô thường
Đến chết vẫn thủy chung.
Thơ đã viết nghĩa là không được xóa.
Tình thành khối thì trăm năm vàng đá
Anh một mình ...vẫn yêu.


Trong lòng anh
Chưa biết phụ phàng ai
Nhưng bị phụ thì nhiều rồi...thôi kệ
Nếu mai nầy có thêm em phụ nữa
Nhiều nỗi đau rồi thêm nữa cũng...đành thôi.


Rủi mai nầy em phụ
Anh mồ côi
Vĩnh viễn cô đơn ngậm lời thề thổn thức
Bóng hình em
Còn nguyên trong lồng ngực
Rủi mai nầy em phụ...gió mây tan.

MAI CHIÊU SƯƠNG
18/6/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét