Thứ Ba, 30 tháng 6, 2015

Một mình thơ



MỘT MÌNH THƠ
Thơ đi theo ta hơn nửa cuộc đời
Thơ tìm yêu em đau tình chơi vơi
Từ nay thơ tôi theo tôi một mình
Thề không tặng ai thơ riêng tôi thôi


Tôi không bỏ thơ, thà đành bỏ em
Khi thiêng liêng kia em xóa tan rồi
Con chim khôn ngoan bay tìm chốn mới
Mênh mông núi rừng hoa trái thơm tho.


Thơ không buông trôi theo chân tầm thường
Tình ai ngu điên dâng người vô duyên?
Vi vu vung thơ rải khắp vô thường
Hồn ta mang thai sinh hoài thơ vui.


Thơ và thơ thôi thiên thu thơ còn
Tình nào cho em rơi vào đau thương
Tạ từ "nàng thơ" ta quên ưu phiền
Tiễn nàng xa xăm sao nghe bình yên.

MAI CHIÊU SƯƠNG
28/6/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét