Thứ Ba, 30 tháng 6, 2015

Ung dung



UNG DUNG
Có những bài thơ tôi viết cho người
Có những bài thơ tôi viết cho tôi
Nhưng loại bỏ thứ hội làng ô hợp
Xóa sạch trò hề thù vặt, đâm lưng.


Có những bài thơ nửa quỷ nửa ma
Có những bài thơ nửa gà, nửa vịt
Rồi có những bài thơ nửa phun nửa khịt
Nhử con chồn phải ra khỏi miệng hang.


Có những bài thơ ăn quịt chạy làng
Chơi "nửa chữ" xem lừa thầy, phản bạn
Có những bài thơ khóc cười lãng mạn
Uống thủy chung thay men rượu phàm trần.


Nhưng cuối cùng thơ đối diện tha nhân
Anh biết trước chớ tin đời dối trá
Để cuối cùng: Thơ ngại ngùng sủa xả
Nhưng ta đành phải sủa để...trị ngươi.


Vắc xin tiêm sáu mũi nóng rang người
Chó dại cắn miễn dịch rồi chưa chết
Thơ nhập thế sủa xua phường cẩu tặc
Cẩu tặc cắn cuồng thơ vẫn cứ ung dung.

MAI CHIÊU SƯƠNG
27/ 6/ 2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét