Thứ Hai, 29 tháng 6, 2015

Nguyện



NGUYỆN
gởi Lan Nguyễn
--------
Không chịu nổi những tầm thường dung tục
Ta đi tìm chút thánh thiện là em
Cô đơn quá! Chỉ còn em tri kỷ
Chỉ còn em chút hạnh phúc bình yên.


Để từ đó ta gọi hoài Lan Nguyễn
Em là thơ, là nhạc là yêu thương
Tình dẫu muộn được đền bù chung thủy
Cả đời anh, em cột chặt tơ vương.


Nếu mai mốt anh xuôi tay tắt thở
Tan bay về miền cát bụi hư vô
Anh ước nguyện em đem giùm di ảnh
Để trong chùa nương phật nghe kinh.


Anh sẽ chẳng gần kề người bất nghĩa
Chẳng tham đâu nhang khói lủ vô nghì
Sống bạc ác chết đừng thờ tội lỗi
Văn tế ruồi che mắt thánh linh chi?

MAI CHIÊU SƯƠNG
23/6/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét