Thứ Hai, 29 tháng 6, 2015

Em là của đời anh


EM LÀ CỦA ĐỜI ANH
gởi Lan Nguyễn
----------
Nếu thế nhân còn mộng với hoa
Vẫn còn em đó, vẫn còn ta.
Đời vui không thể tàn Lan...Nguyễn
Một đóa tình yêu trổ ngọc ngà.


Vẫn là em yêu yêu mãi thôi
Vẫn là em say say suốt đời
Còn nàng thơ đó thơ còn viết
Điệp khúc tình nhân phím chẳng vơi


Nghe có tên kia vào xỏ lá
Em đừng tin nó chuốt thương đau.
Những thằng cắn trộm sau lưng bạn
Anh đuổi đầu ra khỏi cuộc chơi.


Giận thử ba ngày anh mới thấy
Không em khó sống biết chừng mô?
Em là nhịp thở tim ta đập
Xí xóa hờn ghen để khỏi buồn.

MAI CHIÊU SƯƠNG
25/6/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét