Thứ Năm, 18 tháng 6, 2015

Riêng chúng mình em nhé



RIÊNG CHÚNG MÌNH EM NHÉ
gởi Lan Nguyễn
-----------
Hãy đừng buồn vì bên em có anh
Xuân nhân thế chẳng bằng xuân hai đứa.
Không có tình yêu nào đơm hoa kết trái
Nếu mỗi người không biết hướng về nhau.


Tình yêu không...tuyên truyền
Tình yêu không...vỗ tay.
Đừng...cổ động, phong trào
Đừng...hoan hô, khen thưởng.... 


Tình yêu là tình yêu của tự mình lý tưởng
Tình yêu không phải mùa động đực của thú hoang.
Tình yêu không a dua mà cũng chẳng chạy làng
Đừng em nhé. Đừng sống theo...bắt chước.


Hãy hạnh phúc với tình mình có được
Thế gian nầy...tin mù quáng là ngu
Chỉ đôi mình huyền diệu với mơn ru
Chỉ có em
Anh yêu đời, hạnh phúc.

MAI CHIÊU SƯƠNG
18/6/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét