Thứ Năm, 18 tháng 6, 2015

Cà lăm



CÀ LĂM
tặng Lan Đà Lạt
----------

Biết gõ gì?
Gõ...a dua thấy trò đời lãng xẹc
Gõ...ăn theo "nhất" kỷ lục bánh tét ?
Gõ...mạt đời tô hũ tíu xúm rao?!

Gõ...vàng tâm thành cây mỡ chiêm bao
Gõ...văn miếu thờ thiên lôi Vĩnh phúc!!??


Lạng quạng gõ coi chừng vinh hóa nhục
Nghe ba hoa dân tộc điếc tai rồi!

Gõ biển Đông đang lửa bỏng dầu sôi
Muốn yêu nước...chưa cho đành ngậm miệng!
Gõ...rừng núi mộc thần rên chết điếng
Gõ...sông ngòi thủy điện hà bá....điên.... 


Biết gõ gì?
Còn chút tình yêu em.
Riêng nhớ, riêng thương, chưa bị trò chôm chĩa
Còn thiêng liêng chưa nhầy nhụa giựt gành.


Nhớ em yêu
Em trong trẻo hiền tâm
Anh...gõ miết tình và thơ Lan Nguyễn.
Anh gõ miết...chờ môi em ngọt lịm.
Gõ yêu nàng cho khỏi dính thịt xôi.

MAI CHIÊU SƯƠNG
18/6/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét