Thứ Tư, 17 tháng 6, 2015

Thơ cho em



THƠ CHO EM
tặng Lan Nguyễn
--------
Anh làm thơ cho em
Là anh vắt linh hồn anh trong đó
Là anh ướp trái tim nồng, máu đỏ
Dốc yêu thương anh gởi hết về nàng.


Không trăng sao, mây gió điệu tình tang
Không giả tạo sáo mòn ngôn ngữ nhạt
Thơ cho em là tiếng lòng anh hát
Ru em hiền bất diệt một "nàng thơ".


Dẫu ngàn năm anh nguyện vẫn đợi chờ
Không có em, anh chẳng thèm yêu nữa
Lén hái trộm ánh vàng sao nhật nguyệt
Kết chuỗi tình, kết vương miện trao em.


Anh làm thơ...thơ "Thi sĩ tình nhân"
Suy tôn em đời đời thương với nhớ.
Mai cát bụi... cũng trộn nhau duyên nợ
Lan Nguyễn là nàng, Lan Nguyễn cũng là anh.

MAI CHIÊU SƯƠNG
17/6/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét