Thứ Ba, 16 tháng 6, 2015

Hạnh phúc buồn



HẠNH PHÚC BUỒN
gởi Lan Nguyễn
-----------
Cả thế gian anh tìm được một người.
Đi mỏi gối, tóc trên đầu sắp bạc
Em là nửa của đời ta thất lạc
Kiếm được rồi...ngang trái chẳng gần nhau!!!


Chẳng gần nhau...tha thiết lại càng đau.
Kết chưa ấm chia ly thêm lần vỡ
Cách xa em anh nhủn lòng nức nở
Tình ơi tình! Thương nhớ nứt tim si.


Thế gian buồn cô độc mình ta đi
Sau lưng ngựa...bóng hồng em biền biệt.
Chăn gối đợi lên rêu màu tím biếc
Trong hồn anh em ngự mắt u hoài.


Cả thế gian không có người thứ hai.
Cố ráp thử nhưng chẳng cùng nhịp thở.
Lan Nguyễn ơi. Hay em là dang dở?
Tìm được rồi anh lại phải dở dang!!!

MAI CHIÊU SƯƠNG
17/6/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét