Thứ Tư, 6 tháng 6, 2012

Đây bài thơ cuối

alt
                                                                   (Hình trên mạng)

ĐÂY BÀI THƠ CUỐI
*********
Hãy quên đi nhé..."màu thương nhớ".
Trắng toát khăn sô thắt chặt hồn
Ngặt thở màu vôi ghi mộ chí
Tôi về vĩnh quyết chốn say mơ.
Đây bài thơ cuối viết tặng em
Trái cấm thơm tho bủn rụng rồi
Choáng váng tim ta mùi bội bạc
Gọi tên lần cuối để lìa đôi.
Em nhớ gì không? Ối chuyện đời!
Những lời em nói cuốn trôi sông!
Một ngàn lẻ một bài thơ tặng
Mai mốt anh đi bỏ giữa dòng.
Đây bài thơ cuối để chia ly
Lặng lẽ mồ chôn một cuộc tình
Ta khóc đưa tang lời hẹn vỡ;
Say hết một lần vui vu qui.
MAI CHIÊU SƯƠNG
20/ 02/ 2012
  alt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét