(Hình trên mạng)
THƠ KHUYA
******
Khuya rồi em.
Nỗi nhớ...hành không cho anh ngủ
Chiếu chăn một mình
Căn phòng lạnh cô đơn.
Bật máy tính viết bài thơ gởi tặng
Ngọc Dung Trần xa tít Bạc Liêu xa.
Em vừa mới nhắn tin cho anh
Gởi nụ hôn sao môi anh tê tái?
Vòng ôm trống bóng hình xa ngái
Em...hão huyền như giấc mộng tình hoang.
Khuya rồi em.
Ta hẹn hoài nơi vườn Địa Đàng
Nụ hôn ngàn trùng hư hư ảo ảo
Trái tim em thuộc về anh...thể xác
Quá xa xăm không biết thuộc về ai?
Người đàn bà nếu...bán dạo liêu trai
Sẽ thành thứ đồ chơi không mặc cả
Anh rất sợ người đàn bà như thế
Lỡ một lần vấp ngã vẫn còn đau!
MAI CHIÊU SƯƠNG
18/ 02/ 2012
18/ 02/ 2012
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét