Thứ Ba, 19 tháng 6, 2012

Khát

Glitter Image
                                                  (Hình trên mạng)
KHÁT
Gởi em của đời tôi
*************
Lâu quá rồi! Nhớ hương tóc của em.
Quán Quỳnh Hương anh buồn nghiêng cốc rượu.
Đóa hồng nào tả tơi mùa gió chướng
Chút thu vàng mờ nhạt khói sương tan.

Cứ tưởng rằng em đã bỏ sang ngang.
Anh nức nở xây bia sầu mộ địa
Bên chén rượu cô đơn càng thấm thía
Khuôn mặt tình đâu dễ hóa tro than?

Em – Muôn đời vẫn ngào ngạt hồng nhan
Mơ chăn gối lạc đường vào huyền thoại
Môi mắt đó anh say tình hoang dại
Hạnh phúc đôi mình – Hạnh phúc thênh thang…

Lâu quá rồi anh nhớ ái ân…vàng
Chỉ bên em là tận cùng đắm đuối
Chỉ bên em là tuyệt vời ngây ngất.
Trái cấm chín muồi tứa mật ướt môi anh.

Anh biết say tình từ buổi có em.
Anh biết say em từ khi ăn trái cấm
Nếu một ngày mà không nghe em nói
Linh hồn anh như biển khát…lênh đênh!
MAI CHIÊU SƯƠNG
16/ 03/ 2012
alt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét