THÁNG GIÊNG VỚI GIÓ
---------
Tháng giêng có hoa nào cho yêuMà Gió lang thang mộng dưới chiều?
Gió ơi. Gọi mãi em...đi mãi
Để dưới trăng huyền sương tịch liêu.
Cho anh nhặt lá trên vai em
Nhặt mót nụ hôn dính môi mềm
Đem về ấp ủ Giêng lành lạnh
Cho ấm con tim lỡ tật nguyền.
Tự độ "GIÓ SƯƠNG" vào "ẢO ẢNH"(*)
Cô đơn anh đợi suốt đêm trường!
Xa em buổi ấy mình không hẹn
Anh vấp tương tư mỗi bước đường.
Nhớ Gió càng nghe tim cóng lạnh
Và thơ em đó vẫn trong anh
Tháng giêng thăm lại xuân nhà Gió
Em vẫn ngàn năm...ngọn gió lành.
MAI CHIÊU SƯƠNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét