Thứ Tư, 6 tháng 6, 2012

Hôm qua mình giận nhau


                               
                                                         (Hình trên mạng)
HÔM QUA MÌNH GIẬN NHAU
********
Hôm qua mình giận nhau
Anh đi về phía biển
Biển không em
Con sóng nhớ bạc đầu.
Những con thuyền
Lênh đênh chẳng biết về đâu
Anh gọi tên em chỉ nghe lời gió hú.
Hôm qua mình giận nhau
Hoàng hôn tái ngắt
Mặt trời lên như có ngấn lệ sầu
Anh xách xe chạy gần trăm cây số
Bụi mịt mờ không lấm được nỗi đau.
Hôm qua mình giận nhau
Anh bỏ máy không thèm mang theo nữa.
Chẳng muốn nghe ai
Chẳng cần ai nhắn
Ngọc Dung Trần hờn dỗi biết sao đây?
Hôm qua mình giận nhau
Anh chán nản chẳng thèm lên mạng;
Em giận rồi
Email không gởi nữa
Trang blog buồn hết muốn làm thơ.
MAI CHIÊU SƯƠNG
13/ 02/ 2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét