Thứ Sáu, 18 tháng 4, 2014

Có đôi khi



CÓ ĐÔI KHI
gởi Em
---------

Một tia lửa nhiều khi tan rừng núi,
Một cành gai cũng làm mất mạng người
Một chút hiểu lầm tình sầu tan vỡ

Nhịn nhường nhau cho đời đẹp ai ơi.

Anh sống thật, vô tư như cỏ dại
Yêu là yêu...chỉ biết mỗi yêu em
Ai giả dối...chắc là em đã hiểu
Còn anh yêu là cho hết trái tim.

Có đôi khi em vô tình...ăn hiếp
Năn nỉ hoài em mới chịu tha anh
Thôi cũng kệ. Miễn sao nàng đừng giận
Miễn sao tình đừng lấm bụi chia ly.

Ai trong đời chưa gặp... "có đôi khi"?
Với tình yêu đừng bao giờ ruồng rẫy
Nếu nhầm lẫn em cho anh xin lỗi
Tình bao la thường sóng gió bất ngờ.

Vì tình yêu anh viết em thành thơ
Những câu thơ mang bóng hình em đó
Bóng tình nương lung linh vì sao tỏ
Không lúc nào anh quên nhớ thương em.

MAI CHIÊU SƯƠNG
18/4/2014
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét