Thứ Năm, 24 tháng 4, 2014

Tình có tội gì đâu?

 
TÌNH CÓ TỘI GÌ ĐÂU?
gởi Em
--------

Anh không muốn trang thơ mình lấm bẩn
Chuyện đời tham cứ để chuyện đời qua.
Anh không muốn làm em hờn dỗi nữa

Chút hiểu lầm không khéo lại phong ba.

Đã lăn lóc đời anh như viên sỏi
Nhưng với tình tim lại yếu mong manh
Một chút giận cũng làm anh nghẹt thở
Em xa rồi tê nhức cả hồn anh.

Anh không muốn những bài thơ gãy chết
Hóa mây buồn che khuất nẻo đường trăng
Càng chẳng muốn tình yêu đau đớn vỡ
Tình về đâu khi tắt mộng mai trần?!

Em đem đến nhen hồn anh đóm lửa
Cháy bùng thành nhật, nguyệt, gió mây thơm...
Tha thiết chảy đầy sông thơ, suối hẹn
Nhớ nghe em. Hãy giữcái riêng mình

Anh còn lại em là người yêu nhất
Còn lại em là hư thực nhiệm mầu
Là thiên sứ dẫn anh vào cõi thánh
Yêu di em. Tình có tội gì đâu?

MAI CHIÊU SƯƠNG
24/2/2014
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét