Thứ Tư, 25 tháng 6, 2014

Anh chỉ cần tình yêu



ANH CHỈ CẦN TÌNH YÊU
Những vụ "nổ" giận hờn
Làm thương tích hồn nhau
Làm trái tim đau...nhưng tình yêu không chết
Đó mới chính là tình yêu đích thực
Là những cuộc tình thành tình sử thế gian.


Anh là một người
Ghét thói huênh hoang
Chẳng thèm ngó THÓI yêu đương giả tạo
Thường nổi sóng, đùa phong ba gió bão
Thử lòng em
Và thử cả chính mình.

Kiếp phù sinh
Đâu phải để yên bình
Phải chống trả mới vượt qua trở lực
Không có đôi uyên ương nào lý tưởng
Nếu đôi cánh tình tự tác rời ra
Rồi cùng nhau rơi xuống bãi tha ma...

Những vụ nổ giận hờn
Để đắm say trong thương nhớ thứ tha
Để xin lỗi và biết mình có lỗi
Để thấm thía vì yêu mà nhức nhối
Để hai người có tình yêu... kim cương.

Nếu chúng mình
Mà nhạt nhẽo vấn vương
Em hờ hững, anh lạnh lùng im lặng
Hết ngọt bùi can cớ gì cay đắng?
Đi đi em.
EM... không phải tình yêu.

MAI CHIÊU SƯƠNG
26/6/2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét