Thứ Tư, 25 tháng 6, 2014

Em giận rồi



EM GIẬN RỒI
Em giận rồi.
Nhưng chắc sẽ thương thôi.
Núi kỷ niệm chôn làm sao hết được
Máu thấm máu
Hồn nhập hồn ướt rược

Chẳng lẽ nào để máu xót hồn đau?

Anh gọi hoài
Em bỏ máy không nghe
Nỡ nào giận mà hành anh khốn khổ?
Trái tim điếc
Thì tình yêu...nghẹt thở
Nửa mùa yêu hoa trái lép tiêu điều.

Hãy biết rằng
Quá thật còn đâu thơ?
Và thật hết chỉ còn là khúc gỗ
Anh bực tức
Cũng vì yêu...hết cở
Nóng tính cực kỳ nhưng tha thiết thủy chung.

Em giận rồi
Anh chới với ăn năn
Sợ mất em nên cố tình năn nỉ.
Gọi em hoài, em làm thinh...tíc tíc...
Anh phát cuồng
Ném điện thoại...cô đơn.

Có giận gì
Xin nghe anh chút đi.
Không anh chết chẳng bao giờ nhắm mắt.
Ai dám tự cắt chân tay mình bỏ?
Nhưng mất em
Anh sẽ cắt đời anh.

MAI CHIÊU SƯƠNG
25/6/2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét