Thứ Năm, 26 tháng 6, 2014

Anh nhớ em



ANH NHỚ EM
Em có nhớ đường thiên thai hò hẹn
Đưa nhau về gió nhẹ ánh chiều buông
Anh đùa nói chỉ đôi mình đẹp nhất
Khúc khích cười em véo: "Nhất anh thương".

Em có nhớ đồi hoang riêng cõi mộng
Chúa trên trời chứng giám mình yêu nhau.
Chính nơi ấy đúc tình ta thành khối
Một khối tình quấn chặt tóc em bay.

Chính nơi ấy tim hòa tim đắm say
Nhạc hạnh phúc không lời tiên thánh hát
Hồn quyện hồn đôi ta tình bát ngát
Đi vào thơ, vào mộng, vào thiên thu...

Em có nhớ biển sóng mừng vu quy
Chén giao bôi mình cụng nhau tình tứ
Bình Minh trang đêm động phòng hoa chúc
Gối tay anh, em tỏa ngát hương tình...

Nhớ không em từng bữa tiệc cung đình
Từ trong mộng đã đi ra hiện thực
Yêu đến độ tuy hai... còn có một
Nguyện thề rồi đâu ai nỡ quên nhau?

MAI CHIÊU SƯƠNG
26/6/2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét