Thứ Năm, 26 tháng 6, 2014

Nhật tụng em



NHẬT TỤNG...EM
Đọc những dòng tin nhắn
"Em mãi nghĩ về anh"
Nghe mây gió vi vu chiều xa vắng
Mà em tôi sao cứ vẫn thật gần.

Càng giận hờn
Càng tha thiết yêu hơn
Càng trân trọng
Tấm lòng em rộng lượng.

Tình yêu
Anh đang thấm tình yêu em biển động
Anh đang thấm nước thần từ khe suối
Đôi môi buồn còn vị ngọt nụ hôn.

Anh đang thấm một cuộc tình keo sơn
Từng chiếc sò gở đút nhau tha thiết
Chiếc khăn giấy cũng trở thành kỷ niệm
Bóng hình em choán hết thế gian rồi.

Bỏ tất cả
Chỉ còn tình yêu thôi
Nhớ em quá trái tim đau muốn khóc
Ngồi mặc niệm anh u hoài gõ phím
Bài thơ tình sáng sớm nhật tụng em.

MAI CHIÊU SƯƠNG
27/6/2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét