Thứ Năm, 19 tháng 6, 2014

Còn buồn nào hơn



CÒN BUỒN NÀO HƠN
Từ đó
Không còn tiếng cười
Đường trần gian lạc bước chân em.
Chiều vắng
Thu ngập lá vàng
Dấu tình nay phủ kín rêu phong.

Cà phê vắng
Ta ngồi một mình
Ghế xưa nàng còn thơm giai nhân
Chờ gió
Gió đưa em về
Em đi rồi gió cũng bơ vơ.

Tình đời là như thế đó
Trái tim anh mang vết hằn đau
Em quên câu vẫn nhớ về nhau
Cánh chim xưa bay mất còn đâu
Thương Ngưu Lang khóc mối tình ngâu
Tại anh hay đời bể dâu?

Nước mắt
Tình yêu cay đắng
Ướt môi anh trôi mất nụ hôn
Chân dung xưa
Anh khắt vào tim
Vẫn còn y nguyên.

Từ đó
Mình anh lặng lẽ
Không nói ra nhưng vẫn nợ em.
Biển xanh ơi có nhớ nàng không?
Suối mơ đây trôi mất tình nhân
Còn buồn nào hơn.

MAI CHIÊU SƯƠNG
20/6/2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét