Thứ Ba, 17 tháng 6, 2014

Phím tơ vương



PHÍM TƠ VƯƠNG
Gõ phím cho vơi niềm thương nhớ
Đời mênh mông quá biết đâu tìm
Đói tình tim lủi sầu ngưng thở
Anh chết trong hồn tê ước mơ.

Em ngon như chén rượu tiên
Ta nâng cốc đổ... lời nguyền dở dang
Thấm đau buốt tận tâm can
Môi ai ngày cũ phai tàn gió mây

Khói buồn xông mắt mờ cay
Tay mười ngón gõ phím quay quắt tình
Huyền hồ hiện một bóng hình
Em mờ nhân ảnh...giật mình cô đơn.

Hái ánh sao khuya nhai đỡ đói
Nhưng hồn nào có chịu ăn đâu!
Thiếu em nhật nguyệt tràn băng giá
Anh tưởng rơi chìm dưới mộ sâu.

Tang tình gõ phím cuồng say
Ước chi mọc cánh ta bay tìm nàng
Bay qua giông tố bẽ bàng
Dìu em trở lại cung vàng đôi ta.

MAI CHIÊU SƯƠNG
17/6/2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét