Thứ Năm, 19 tháng 6, 2014

Nầy em

 
NẦY EM
Đây.
Anh viết tặng em bài thơ cuối
Cánh hồng xưa bị sóng cuốn trôi rồi.
Trăm lần hẹn, sáu lần vui nhật nguyệt
Đường chiều xưa em phủi trắng tay vôi.


Anh từng bị những vết sầu chí mạng
Nhưng vết sầu em chém vỡ tim luôn
Lời em hứa Chúa trên trời đã chứng
Nuốt lời thề có nghẹn lắm không em?

Đây.
Kỷ niệm anh gom về tiếc nuối
Châm lửa lên siêu hóa một cuộc tình
Ba lần ấy cũng là ba lần cuối
Ta trọn đời xa mãi đến thiên thu.

Duyên lỡ dỡ hay tại người vong phụ
Trời nắng mưa nên nhân thế bọt bèo
Anh nợ em biển tình đành khất lại
Thế chấp nàng trái tim vỡ của tôi.

Sống bạc nghĩa chết đừng thờ chi nhé.
Chẳng hận em nhưng anh sẽ không về
Tinh huyết sớt em còn quên vứt bỏ
Khói hương trầm chỉ làm nhục vong linh.

MAI CHIÊU SƯƠNG
19/6/2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét