Thứ Ba, 24 tháng 6, 2014

Ma phương




MA PHƯƠNG
Thế gian
Là biển người muôn mặt
Nhưng trong anh chỉ nhớ mãi một người
Và người ấy là người anh yêu nhất
Không bao giờ nhầm lẫn cái riêng tư.

Sòng đời
Tình yêu anh chẳng dính với sòng đời
Em thiêng liêng ngu gì đem đặt cược?
Là bảo vật trọn đời anh thèm ước
Vườn địa đàng hai đứa dạo vi vu.

Ngậm ngùi
Hồn em buồn lăn lóc trái mù u
Nuốt thất vọng chỉ riêng trời đất biết
Bóng hình em ngoan hiền tình bất diệt
Trong tim anh vĩnh viễn tuyệt vời YÊU.

Giận hờn
Giận hờn rồi mới co thắt tim đau.
Sống thiếu em là một điều không thể
Biển sóng gọi hỏi sao hờn hoài thế
Hợp hôn rồi đừng để khóc ly tan.

Thơ anh
Mỗi bài thơ là mỗi bước lang thang
Phiêu bạt lắm nhưng vẹn nguyền chung thủy
"Ba mà sáu" phép ma phương kỳ bí
Toán ái tình hai đứa cộng cho nhau.

MAI CHIÊU SƯƠNG
24/6/2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét