Thứ Bảy, 14 tháng 6, 2014

Trả lại em



TRẢ LẠI EM
Nếu một ngày kia anh ...hết nhớ
Thì em...mời anh cũng chẳng yêu đâu
Buông xuôi tay rủ sạch đời phủi nợ
Cuộc tình ma làm gì có lời ru?

Anh rồi sẽ chẳng thèm năn nỉ nữa
Tim ngừng rung...em còn có nghĩa gì.
Đã không yêu thì ngọc ngà cũng bỏ
Quên nhau rồi là biền biệt phân ly

Anh biết rõ tình yêu như thế đó
Mỗi hai người cùng khuấy lửa đam mê
Ai cố chấp, hẹp hòi không tha thứ
Thì tình yêu sẽ bít lối quay về.

Anh nói hết những điều anh muốn nói
Để ngày mai đừng hối tiếc hồi hay
Giuda kia Chúa vẫn còn tha thứ
Anh tội gì để em phải chua cay?

Ta... hình như tim ta dần nguội lạnh
Vĩnh biệt nhau. Ừ nếu thế cũng đành.
Trả lại hết ái ân nồng em đó.
Chim về rừng vui với cỏ hoa xanh

MAI CHIÊU SƯƠNG
15/6/2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét