Chủ Nhật, 15 tháng 6, 2014

Em vẫn là em



EM VẪN LÀ EM
Vẫn là em, vẫn em thôi
Một ngày em thiếu lòng tôi não nùng.
Yêu em vô tận , vô cùng
Thiếu em tôi ngộp chập chùng nhớ mong

Vẫn là suối suối mộng tình trong
Anh làm con ốc trong dòng nước yêu
Cành xuân nở nụ thiên kiều
Đem xuân bất tận cho chiều dậy sương.

Vẫn là yêu, vẫn là thương
Còn em vó ngựa dặm trường ung dung
Còn em... một trái tim chung
Cho anh hơi thở, cho trùng dương xanh.

Thương em duyên dáng hiền lành
Dẫu trời có phạt cũng đành theo nhau.
Anh trầu ôm chặt em cau
Trọn đời quấn quít, nhiệm mầu thủy chung.

Đôi mình riêng một mê cung
Tiên đồng ngọc nữ chuốc mừng rượu hoa.
Vẫn yêu...yêu mãi thôi mà
Bao giờ tận thế thì ta chia lìa.

MAI CHIÊU SƯƠNG
15/6/2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét