Chủ Nhật, 15 tháng 6, 2014

Tịnh


TỊNH
Có lẽ ngày kia ta từ bỏ
Lui về tịch cốc giã từ em
Vẫy chào thế sự đa đoan nghiệt
Cứ để rong rêu phủ kín thềm.

Tri kỷ, thâm giao đời hiếm lắm
Đến nỗi "nàng thơ" không hiểu ta!
Thì thôi đốt quách cho êm thắm
Tịnh khẩu như bình xếp mộng hoa.

Có lẽ ta lui về cố quận
Điền viên, nuôi chó giữ yên nhà
Vi vu cây kiểng, chăm gà vịt
Bình dị trăng sao mấy chén trà.

Lục lại kinh thư chơi mà học
Ngũ hành, bát quái, nhị nguyên cao
Văn ôn, võ luyện người xưa dạy
Đức giủa, tâm mài thỏa ước ao.

Có lẽ thôi em đừng trách nữa;
Ta bà binh lửa dậy phong ba
Hiền nhân, quân tử câm tao loạn
Xiển, Triệt chánh tà...đợi Nữ Oa

Toe toét loa rền khua miệng gió
Bì bì mặt thịt nghẹn xôi chùa
Thử gieo quái Dịch..."thiên địa bỉ"
Ly cách âm dương khó thái hòa.

MAI CHIÊU SƯƠNG
17/6/2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét