Thứ Tư, 18 tháng 6, 2014

Lăn lóc



LĂN LÓC
Tình lăn lóc té "lên bờ xuống ruộng"
Tim dập bầm máu hận mới hay...YÊU
Lời em nói bây giờ anh thấm thía
Thế gian nầy không ai thế được em.

Đau đớn lắm em ơi. Hồn rỉ máu
Đời là em, em là cuộc sống ta
Buổi "bình minh" chúng mình trong nhau mãi
Đoạn trường đây nhưng tình chẳng băng hà.

Mai ta chết em có về thăm mộ?
Có em về anh mới được đầu thai
Dưới huyệt lạnh nằm ôm tình em khóc
Em ngàn năm, em bất diệt...em hoài.

Giờ ta sống không em là đã chết.
Là thây ma biết thở, biết đi thôi
Em là máu, là hồn ta...em hết
Giờ không em anh mới thấm cuồng si.

Lời em nói như lời nguyền anh nhớ;
Em thì quên để anh khóc một mình
Ôm hình bóng "nữ thần anh" chua xót
Đời không em ta bất hạnh điêu linh.

MAI CHIÊU SƯƠNG
19/6/2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét