Thứ Tư, 18 tháng 6, 2014

Xin lỗi em


 
XIN LỖI EM
Anh vốn một thằng người bộc trực
Đầu đội trời, chân đạp đất tự nhiên.
Thiếu...máu nịnh nên đếch thèm liếm gót
Dở a dua ngạo nghễ sống an nhiên.

Yêu bạt mạng...yêu em yêu đến chết
Tóc em rơi anh lượm ướp vào thơ
Em ngọt lịm viên kẹo vàng anh mút
Nuốt vào mình tất cả sắc hương mơ.

Giận thì...hét. Nhưng hét rồi quên mất
Lòng nhẹ tênh không bận bịu thù dai
Lại nồng nàn yêu cuống quít yêu hoài
Anh là thế - với em anh là thế.

Tâm cố định chẳng bao giờ dâu bể
Em huy hoàng ngự trọn trái tim anh
Cũng nhờ đó anh quên buồn nhân thế.
Một mình em , anh đủ nhớ thương rồi.

Giờ lỡ dại làm em buồn em khóc
Em khóc rồi anh biết sợ...trời mưa.
Tha cho anh. Anh biết tội thôi mà.
Nóng tính quá ăn năn thì đã muộn.

MAI CHIẾU SƯƠNG
19/6/2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét