Thứ Hai, 16 tháng 6, 2014

Với Kim Chi




VỚI KIM CHI
---------

Bao lâu rồi em?
Cỏ kim chi trong hồn ta bén rễ.
Chút yêu thương kết trái tự bao giờ?
Anh suốt đời
Dan díu với nàng thơ
Đem trái tim dâng tình cho thiên hạ.

Anh thi sĩ
Muốn gọi hồn sỏi đá
Gọi hồn mây, gọi hồn gió...mộng mơ
Gọi đánh thức
Mùa thu mau rụng lá
Để thay đời, thay áo mới xuân xinh.

Gọi đêm đen tỉnh giấc đón bình minh
Gọi biển cả xin an hòa ngọn sóng
Và gọi em
Hãy yêu đi kẻo muộn
Ghét thương gì
Rồi cũng một đời thôi.

Bao bài thơ anh dệt thành chiếc nôi
Ru tặng em
Ru người em gái nhỏ
Quà em cho
Kỷ niệm chân tình đó
Ai làm ngơ có tội với tình thương.

MAI CHIÊU SƯƠNG
16/6/2014

-----------------
(Những bài thơ tôi tặng em vẫn còn đó.
Những món quà ảo thôi nhưng em tặng tôi là cả một tấm lòng.
Tình yêu theo mây gió bay khắp trần gian và thơ hóa thành khói sương
bay cùng năm tháng phải không KC? MCS lấy nàng thơ làm bạn hiền tri kỷ cho đời vi vu)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét