Thứ Tư, 19 tháng 11, 2014

Viết chút thôi



VIẾT CHÚT THÔI
với Lan ĐL
-------------
Viết chút thôi vì lòng anh đau quá!
Nghe thu vàng ray rức đón đông sang.
Em xa cách để hồn anh trụi lá
Trơ cành si lòi thương nhớ ngổn ngang.


Em than lạnh đêm buồn sương Đà lạt
Anh bơ vơ sa mạc con lạc đà.
Khát giọt môi giữa trưa khô xa vắng
Em đâu rồi? Thèm hương nắng xuân em.


Viết chút thôi. Gọi hoài thêm rối mạng
Ngày mấy lần gọi mãi muốn gọi thêm
Nhớ thương quá nói làm sao cho hết?
"Nàng thơ" ơi. Anh nhớ sắp...đau tim!


Em ...mật ngọt, anh con ong ghiền nhụy
Hút tinh hoa rồi chếnh choáng si mê
Nếu không em, anh bỏ làm thi sĩ
Thơ tặng nàng gói tâm sự lê thê.


Đời bỏ ta, người quên phụ lời thề
Chỉ còn em sáng ngời lòng chung thủy.
Em cho anh một hồng nhan tuyệt mỹ
Dẫn anh vào huyền thoại của yêu đương.

MAI CHIÊU SƯƠNG
19/11/2014
----------------

Viết từ cảm hứng của lời còm em:
"Lan Nguyễn chị đang ở dalat.còn hai đứa đang ở latda nên nóng phải hôn Trang Ng."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét