Chủ Nhật, 23 tháng 11, 2014

Em ơi



EM ƠI
gởi LN - ĐLạt
--------
Có bao giờ em thấy gió xanh xao?
Anh nhớ em mang nỗi buồn của gió.
Có bao giờ em thấy cỏ tương tư?
Anh yêu em rối tơ vương úa cỏ


Còn chút tình nào anh cho em hết
Nghe hơi thở mình cứ gọi mãi tên em.
Đếm bước mặt trời, đếm ánh trăng đêm
Tha thiết nhớ nối dài theo năm tháng.


Em có tấm lòng bao la vô hạn
Sáng gương trong chiếu hút cả hồn anh.
Anh ước ao chim liền cánh, cây liền cành
Để tâm can đừng trĩu oằn thương nhớ.


Anh nhớ quá làm sao đây em hở?
Nỗi nhớ hành nhức nhối trái tim mê.
Yêu là thế - khi anh yêu là thế
Thèm nụ hôn như thèm cõi thiên đường
.
MAI CHIÊU SƯƠNG
23/11/2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét