Thứ Sáu, 21 tháng 11, 2014

Rồi mai cát bụi


RỒI MAI CÁT BỤI
gởi Lan ĐL.
--------------
Rồi mai cát bụi phai mờ
Còn gì đâu nữa đợi chờ, nhớ thương.
Đừng làm đau sợi tơ vương,
Đừng làm rớm máu, đoạn trường chi nhau.


Cuộc đời lẫn lộn vàng thau
Trăm năm thoáng chốc còn đâu...giận hờn
Chỉ làm quay quắt linh hồn
Thì thôi em nhé để lòng bình yên.


Yêu thương bỏ hết muộn phiền
Thế nhân hạnh phúc ai đem cho mình?
Tội gì bóp chết ân tình
Trần gian chỉ kẻ thất tình mới điên.


Từ ngày anh có được em
Là từ ngày ấy trọn duyên phúc rồi.
Nghĩa là yêu mãi yêu thôi
Thiếu em tôi sẽ mình tôi lạc loài.

MAI CHIÊU SƯƠNG
21/11/2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét